Sông

Sông dài như nỗi nhớ
Và trong như mắt em
Lục bình dẫu thân quen 
Cũng xanh màu bí ẩn

Sông luôn chảy về biển
Như máu chảy về tim
Có ai không yếu mềm
Khi nhìn vào đôi mắt

Sông thì cho nước mát
Mắt thì cho khát khao
Cho những giấc chiêm bao
Thêm dài trong giấc ngủ

Sông dữ dội mùa lũ
Mắt cồn cào khi yêu
Trao nhau cái nhìn lâu
Như hoàng hôn vẫn nắng

Sông vỗ về bãi vắng
Mắt dỗ dành cô đơn
Nơi tình yêu đơn phương
Gởi thầm tia hy vọng

Một vành trăng soi bóng
Trên mặt sông êm trôi
Ánh mắt em rạng ngời
Để lòng anh xao xuyến

NGUYỄN GIANG SAN

Recommended For You