Tháng năm

    Tháng năm cũng chỉ là năm tháng
    Sao mẩn mê gã cứ mãi đi tìm
    Trời chớp mắt chưa kịp mơ đã sáng
    Nắng rắc vàng lên đồi tím hoa sim.

    Cây xà cừ thay áo mới báo tin
    Tiếng trống trường dư ba hơn tháng trước
    Các cô thầy bắt đầu ao ước
    Một chuyến đi trốn nắng gió miền trung.

    Tháng năm về cất bước ung dung
    Học trò cuối cấp bắt đầu vội vã
    Mồ hôi thấm năm cuối cùng vất vả
    Tiếng ai ca “đừng đến nhé hạ ơi”…

    Gã đến trường một sáng chơi vơi
    Nghe gió thổi mơ hồ màu ly biệt
    Sao ai đó vẫn ôn bài mải miết
    Không thấy tháng năm đang tiễn tuổi hồng?

    Tháng năm cũng chỉ là năm tháng
    Sao phảng phất buồn trong đôi mắt trong veo?

    NGUYỄN ĐÌNH ÁNH

    Recommended For You