Tìm về

    Ta tìm về thoáng gió mênh mông,
    Thuở áo trắng hồng lưu bút phượng
    Câu thơ viết dở dang vì ngượng
    Vẫn mơ ai đọc hiểu yêu thương.

    Ta tìm về chút nắng còn vương,
    Trên môi mắt một chiều rất nhẹ
    Cung thanh sao mà mỏng manh thế?
    Rớt nụ hôn đầu lắng đê mê.

    Ta tìm về hạ đỏ chân đê,
    Nón lá cười say bờ Thương đục
    Nửa trong bỗng thức cồn cào sóng
    Đổ bóng tre ghì siết sông gầy.

    Ta tìm về lối tím cỏ may
    Hoa níu chân, ta chậm nửa bước
    Em sang ngang, vội đời xuôi ngược
    Mỏi nhớ ta về nhấm nỗi đơn.

    VŨ THỊ HUẾ

    Recommended For You