Áo lính về quê

Thỉnh thoảng con về thăm nhà
Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa
Mẹ già trông nắng đợi mưa
Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề

Sáng nay áo lính lại về
Chẳng ai đón ở bờ đê đầu làng
Ngược xuôi xe khách vội vàng
Bao người xa lạ như càng thờ ơ

Nhớ đêm trăng khuyết mộng mơ
Cô em ngày ấy… bây giờ ở đâu?
Nhớ ngày cắt cỏ chăn trâu
Vườn cau đã bán, giàn trầu đã xa

Áo lính về quê thăm nhà
Xóm làng vẫn đợi, mẹ già vẫn mong…

Đặng Vương Hưng
(Bắc Giang, 26/4/2024)

Ảnh: Tác giả và mẹ già sinh năm 1930.

Recommended For You