Chiều buồn chỉ một mình ta
Mây trôi hối hả la đà en bay
Lang thang phố xá hao gầy
Cà phê quán cóc khói bay rã rời
Hôn nay hết lễ đi chơi
Ngồi đây phố vắng rã rời chờ ai
Cà phê nhỏ giọt u hoài
Cà phê tí tách xót ai nhớ chàng
Tháng năm hạ trắng lang thang
Ngày dài chao chút nắng vàng lãng du
Ngắm nhìn đàn én mây nù
Xót xa tình nhớ vui vu sáo đồi
Cà phê nỗi nhớ trên môi
Hanh hao gió thổi nhớ ngồi gầy hao
Cà phê lặng lẽ thì thào
Cà phê giọt đắng chênh chao nghĩ gì
Lặng nghe khúc nhạc tình si
Khẽ nghe có tiếng thầm thì bên tai
Đâu đây hương thoảng hoa lài
Đâu đây khúc hát thương ai ngóng chờ
Cà phê chốn vắng mộng mơ
Sầu buồn đơn lẻ bến bờ yêu thương
Mùa hè hoa lá rơi đường
Cà phê sầu quạnh vấn vương lối gầy
Lá vàng rơi mãi mộng say
Mây bay chốn cũ chờ ngày qua mau
Hương hoa sớm nở âu sầu
Gió mây khát đẫm ngã màu về đâu
Ve sầu kêu miết lá trầu
Chim non ấp ủ bên nhau say tình
Bướm vàng thấp thỏm lung linh
Cà phê giọt đắng mộng tình nhớ anh
Hồng Ánh