Hạ cuối mùa

Mong hoài Thu mãi chưa sang
Vẫn là cái nắng chói chang cuối Hè
Chẳng còn đâu những tiếng ve
Gió lùa cành sấu cành me xạc xào.

Chuồn chuồn bay thấp bay cao
Bỗng dưng lại có mưa rào sáng nay
Ai nào đâu biết đâu hay
Bàn tay tuột khỏi bàn tay lúc nào.

Trong lòng bỗng thấy nôn nao
Hình như đã có hanh hao nắng vàng
Còn bao nhiêu những dở dang
Làm sao nên nỗi lỡ làng Hè ơi.

Ai đem thơ thả lên trời
Còn bao nức nở những lời nhớ thương
Biết đâu trời đất vô thường
Còn bao nhiêu những tơ vương nỗi lòng.

Thu Huyền
(Vĩnh Long, 27/7/2024)

Recommended For You

Để lại một bình luận