Hoài vương kỷ niệm

Chiều thứ bảy em về đây phố nhỏ
Vẫn hàng cây với cơn gió rì rào
Rẽ lối tìm chút kỷ niệm gầy hao
Mà thương nhớ gót chân nào chẳng thấy.

Chiều thứ bảy lâu rồi em vẫn vậy
Lặng âm thầm góp nhặt lại ngày xưa
Quá khứ trôi ta tiếc mấy cho vừa
Khi hạnh phúc như trò đùa vô nghĩa.

Mím chặt môi ngày ta về hai phía
Thứ bảy buồn tròn trịa cuộc tình tan
Anh quay lưng hoàng hôn nhạt nắng vàng
Em chết lặng giữa muôn ngàn cay đắng.

Chiều thứ bảy nghe sao hồn sâu lắng
Anh có về những năm tháng ngày qua
Tỉnh cơn mê trên khóe mắt nhạt nhòa
Và em biết… chỉ còn là ký ức…

Chiều thứ bảy nay còn đau lồng ngực
Kỷ niệm về… thôi thúc.. tháng năm qua…

Giang Thần – Hàn Lâm

Recommended For You

Trả lời