Một thoáng yêu xưa

Đã lâu mình không tin tức cho nhau
Quên hết nỗi buồn đau thời xa vắng
Quả tim nhỏ yên bình trong khoảng lặng
Chẳng mộng mơ từ lúc vắng anh rồi

Em bây giờ thôi nhung nhớ xa xôi
Nhưng vẫn nhói chợt nghe tên người cũ
Vẫn thổn thức khi mùa thu tàn rũ
Thoáng chơi vơi trước mỗi độ đông về

Tình yêu mình đầy ắp những đam mê
Em cũng kịp gửi về trang nhật ký
Dẫu vốn dĩ yếu mềm và uỷ mị
Mà vẫn xem thi thoảng nở nụ cười

Chúng ta giờ không phải tuổi đôi mươi
Chẳng cần nữa chôn vùi điều chi cả
Anh vui nhé nơi trời xa xứ lạ
Em vẫn thầm chúc phương ấy an yên

Hà Ánh

Recommended For You

Để lại một bình luận