Tôi ở Sài Gòn đâu thấy mùa thu
Hoa sữa ngoài sân đang chờ hé nụ
Lòng chợt nhớ nhung hương nồng năm cũ
Thoang thoảng trời đêm Hà Nội thuở nào
Cái nắng trong này vẫn gợi xôn xao
Nhưng chẳng mơn man dịu dàng ấm áp
Chắc ở ngoài kia nắng còn buông nhạt
Mỗi sớm đầu thu trải lối em về
Tóc đã hai màu sao quá ngô nghê
Tôi ngỡ mùa thu Sài Gòn đến muộn
Trời đổ mưa chi cho lòng thắc thỏm
Sợ chốn xa nào tầm tã giọt ngâu
Chẳng biết bây giờ thu ở nơi đâu
Có ghé về Nam hay chờ phương Bắc
Chiếc lá vàng rơi la đà trước mặt
Cứ tưởng mùa thu lặng lẽ theo về…
Nguyễn Nhật
