Nỗi nhớ mùa đông

Chiều Hà Nội thoảng từng cơn gió thổi
Heo may về trời nổi những cơn mưa
Mặt hồ Gươm soi hình bóng cây dừa
Con đường cũ ngày xưa còn in dấu

Ai cũng vậy trải qua thời thơ ấu
Giấc mơ yêu cùng khát vọng một nhà
Khi rời trường cho đến lúc đi xa
Lòng nhiệt huyết cùng tương lai hy vọng

Giờ nhìn lại những gì trong cuộc sống
Để cuộc đời mang giấc mộng tình yêu
Kỷ niệm xưa chung bước mỗi buổi chiều
Cùng dạo phố với niềm yêu thầm lặng

Gió thổi nhẹ bầu trời xanh dịu nắng
Tháp hồ Gươm ghi khắc tháng năm dòng
Để bây giờ mang nặng nỗi nhớ mong
Ngồi lặng lẽ ngóng trông người trở lại

Và cứ nghĩ cuối trời theo cùng mãi
Tháp hồ Gươm mong mỏi ngóng chờ người
Đứng lặng nhìn hồn ghế đá chơi vơi
Cơn gió lạnh về nơi miền thương nhớ

Kỷ niệm đẹp tuổi thơ còn bỡ ngỡ
Suốt cuộc đời mang nợ mãi trong tim
Ngắm trời xanh giữa khoảng trống im lìm
Ngồi trầm lặng nhớ mùa đông thuở ấy.

Nam Nguyễn
(Sáng tác ngày 25/10/2025)

Recommended For You

Để lại một bình luận