Nhớ một chiều vương khả ái sáng trong
Gót son nhẹ chợt mưa dông khắp phố
Nép lặng lẽ bên người cùng đi bộ
Rộn niềm vui duyên hạnh ngộ trong đời
Giọt mưa chiều hay giọt ái mừng rơi
Lòng chợt muốn bảo vệ người bên cạnh
Lời thỏ thẻ ánh mắt nhìn chóng vánh
Ngự vào tim anh mạnh dạn hẹn hò
Em nhận lời sau giây phút đắn đo
Tóc em ướt lạnh vần thơ hoang dại
Anh đan dệt tình đơm hoa kết trái
Nén tim yêu, em còn phải đến trường
Một sáng nào mây rụng trải màng sương
Anh dấn bước, mảnh tình vương vẫn đẹp
Bốn mùa trọn, anh được mươi ngày phép
Cùng giúp em bện tóc kẹp đuôi gà
Hoàn cảnh mà, mình chỉ tạm chia xa
Cố vun vén, kẻo tình ta phai lãng
Chiều nhung nhớ rọi ánh vàng mây ráng
Hứa cùng em thỏa mãn giấc mơ hồng
L.X.P
