Thương thật rồi…

Thương thật rồi, xa gần đâu quan trọng
Mỗi đêm về tròn giấc mộng là vui
Yêu thật rồi, dẫu năm tháng ngược xuôi
Miễn hạnh phúc rộn tiếng cười là đủ

Thương thật rồi, bóng hình luôn trú ngụ
Những nhớ nhung chẳng tả hết bằng lời
Hai đứa mình mỗi đứa ở hai nơi
Nhưng tình yêu lúc nào cũng nóng hổi

Dẫu mai này tuổi xuân có cằn cỗi
Mình vẫn thương đến “hấp hối” anh à
Tình yêu ta là không có tuổi già
Luôn nồng nàn, luôn đắm say tha thiết

Anh có biết mỗi lời thơ em viết
Điều thật lòng không giả dối nửa câu
Hi vọng rằng tình thắm đượm dài lâu
Năm tháng trôi luôn ngọt ngào ấm áp

Thương thật rồi, dẫu mưa giông bão táp
Thì tình ta chẳng có chút nhạt nhòa
Bởi hai tâm hồn đã đồng cảm giao thoa
Xa cách mấy cũng chẳng còn quan trọng

Diệu Hà

Recommended For You

Để lại một bình luận