Trăng vào cửa sổ đòi thơ
Mà sao lúc tỏ khi mờ bóng mây
Nhớ ai trăng cũng hao gầy
Tìm câu lục bát cho khuây nỗi niềm
Hay cùng ta nhớ đồng chiêm
Mùa thu năm ấy lưỡi liềm trăng non
Với bao nỗi nhớ mỏi mòn
Cùng em sánh bước trên con đường làng
Theo dòng nhật ký sang trang
Đầy vơi ký ức bên nàng năm xưa
Đếm bao nhiêu lá cho vừa
Tình trao nồng thắm say sưa mộng vàng
Giao mùa thu đã dần sang
Mà sao trăng khuyết ánh vàng hanh hao
Lá bay theo gió xạc xào
Làm ta thêm nhớ nao nao cõi lòng
Cao Tuấn
(Nha Trang, 28.7.2024)
