Về thăm trường cũ

    Bốn mươi năm thành Vinh tôi trở lại
    Mái nhà xưa bom đạn xoá còn đâu
    Tôi ngơ ngác ngôi trường giờ lớn rộng
    Phượng đâm chồi xanh biếc nối mùa sau
     
    Giờ thầy tôi 
    Tóc đã lên màu phấn
    Sống thanh tao trong hẻm nhỏ phố nghèo
    Bao đổi thay nhọc nhằn theo thế cuộc
    Tâm hồn thầy vẫn sáng đẹp năm nao
     
    Có thầy vội đi xa không trở lại
    Con thắp hương trên ngôi mộ kính thầy
    Vòng khói trắng 
    Bay thơm thành mây trắng
    Những bài văn thầy giảng vẫn quanh đây
     
    Tôi trở về tuổi thơ trong lớp học
    Áo em bay rộn rã buổi tan trường
    Ta cứ ngỡ lạc vào năm tháng cũ
    Quên hiểu mình tóc đã tuổi màu sương.

    DUY BẰNG

    Recommended For You