Điều muốn nói

Cơn mưa rào cuối hạ
Làm dịu cả đất trời
Từng giọt trắng rơi rơi
Như những lời tâm sự

Giọt xuyên mành tình tứ
Giọt lữ thứ bay xa
Giọt tí tách hiên nhà
Giọt thiết tha bong bóng

Như bản nhạc trầm bổng
Làm cuộn sóng mùa ngâu
Chắc thu mới bắt đầu
Trong mắt nâu diệu vợi

Em vừa thay áo mới
Cho ta gửi vần thơ
Ai có thể hững hờ
Tràn giấc mơ óng ánh

Mong cơn mưa đừng tạnh
Để được lánh cả chiều
Gió nhẹ thoảng lời phiêu
Bởi có điều muốn nói…

Hùng Nguyễn
(Quảng Bình, 20/7/24)

Recommended For You

Để lại một bình luận