Bên dòng Thạch Hãn

Em bơ vơ trên dòng sông Thạch hãn
Trời trong xanh và làn nước trong xanh
Nghe đâu đó tiếng thầm thì của gió
Cứ mơ màng ngỡ tiếng gọi của anh…

Anh nằm đó đôi bờ yên tĩnh quá
Mỗi đêm về có nghe tiếng mẹ ru
Thành Quảng Trị bao mùa cây thay lá
Giữa đất trời sừng sững cõi thiên thu

Em nhớ mãi buổi tiễn đưa ngày ấy
Mẹ và em theo xuống tận bến sông
Cắn chặt môi em giữ mình khỏi khóc
Mẹ quay đi… giấu vội dáng lưng còng

Anh đã hẹn… sao không về với Mẹ
Mẹ vẫn chờ… dòng lệ cạn còn đâu
Em thờ thẫn tìm trăng rơi đáy giếng
Mặc sương khuya nhuộm bạc cả mái đầu

Bông hoa thắm em thả theo dòng nước
Đón anh về mừng giải phóng miền Nam
Vẫn thấy anh đang xông lên phía trước
Giọng hô vang giữa tiếng gió đại ngàn

Về anh nhé về cùng em anh nhé
Ngọn nến hồng vẫn rực sáng lung linh
Cứ cháy mãi như lòng em cháy mãi
Về bên nhau nói tiếp chuyện ân tình

Ng Thái

Recommended For You

Để lại một bình luận