Có một người
Mà ta giấu trong tim
Khi đêm xuống
Lặng lẽ tìm trong mộng
Người thổn thức
Ta âm thầm trông ngóng
Gọi tên nhau dâng khát vọng trao thề
Có một người
Luôn rạo rực si mê
Lòng thổn thức gửi hồn về nơi đó
Khi đêm xuống mở cửa tim bỏ ngỏ
Ta xao lòng cũng từ đó nhớ mong
Có một người
Sưởi ấm lúc trời đông
Bởi người biết ta cõi lòng băng giá
Hằn vết xước, nơi bến tình vấp ngã
Khỏa nỗi niềm mà ta đã từng qua
Có một người
Đã thấu hiểu lòng ta
Lúc buồn tủi, người đêm nhòa mắt lệ
Biết người ấy thương ta nhiều đến thế
Ta lặng thầm người san sẻ niềm đau
Có một người
Ta đã biết từ lâu
Cũng từng đêm lệ đẫm sầu gối chiếc
Vẫn kìm nén không hề cho ai biết
Nuốt vào lòng những cay nghiệt xót xa
Có một người
Thương phấn số trong ta
Mở khoá tim đã tìm ra mật mã
Tim run lên, đã làm ta vội vã
Phải chăng là Nguyệt Lão đã thầm thương…
Lê Đông phương
