Dừng ngựa dưới chân đèo

Em lãng tử giấu buồn sau nỗi nhớ
Dòng sông trôi trăn trở có nước khua
Lá huyền hoặc cây thay màu áo mới
Cả một đời chỉ đợi mỗi anh thôi

Biển Hạ long có còn xanh không anh
Dưới chân em cỏ vẫn xanh ngăn ngắt
Dòng thời gian cứ thì thào như nhắc
Nhớ khôn cùng quằn quại hóa thành thơ

Em ngẩn ngơ giữa ngã ba xác xơ
Lòng đã trao như nhạc rừng mắc cỡ
Những trái ngang của buổi đầu gặp gỡ
Vũ trụ rùng mình bản nhac vang xa

Đã gom hết tất cả ánh chiều tà
Đêm tự tình chúng mình xa vời vợi
Hai ánh mắt như lửa tình mong đợi
Sẽ ghìm cương dừng ngựa dưới chân đèo

Khánh Hương

Recommended For You