Kiếp đời

Chuốc hận ôm sầu lệ chứa chan
Ai gieo tủi hận xót mi tràn
Người đi bội ước quên tình cũ
Kẻ ở sầu vương kiếp bẽ bàng

Trót dại yêu lầm người họ Sở
Đành lòng vứt bỏ nghĩa tào khang
Nào hay bể ái là dang dở
Xót đắng tình duyên lắm phũ phàng

Tàn canh suối lệ nhớ thương ai
Khắc khoải sầu vương những đắng cay
Ngõ ái hôm nào nghe nuối tiếc
Ân tình đứt đoạn xót bi ai

Còn đâu mộng ước phu thê nữa
Hạnh phúc tan rồi giấc mộng phai
Hãy cố vùi chôn bao kỷ niệm
Quên dần dĩ vãng kiếp trần ai

Nàng Thơ Kiều Linh

Recommended For You