Kỷ niệm xưa

Còn đâu nữa bóng mờ dĩ vãng
Tình nhạt phai cả dáng bạn xưa
Không ai để uống nước dừa
Hàn huyên tâm sự nắng mưa cuộc đời

Đã mất hết tả tơi kỷ niệm
Có chi đâu một điểm thời gian
Vó câu tung bụi mây ngàn
Qua cầu mất dạng hỏi han thêm buồn

Giờ đông đến nghe tuôn gió thổi
Mối ưu tư nguồn cội ai chia
Ngập ngừng thơ khóc đầm đìa
Cô đơn tựa bóng tường kia dãi dầu

Tự ai oán tình sâu tay thảo
Không một ai đến dạo liên vần
Buồn vui mình chỉ đơn thân
Viết về trường cũ ân cần riêng ta

Nguyễn Ngọc René

Recommended For You