Nhật ký một nhà giáo

Tôi đã chạm vào được ước mơ
Của ngày áo trắng tuổi còn thơ
Theo nghề sư phạm đi dạy học
Cao cả, thanh tao với mọi người…

Ra trường đến dạy ở vùng cao
Người dân chân chất đón vui chào
Thiếu thốn mọi bề nhưng ấm áp
Trò ngoan, lễ phép đến làm sao

Mỗi ngày tới lớp một niềm vui…
Ngày lễ Hiến chương rộn tiếng cười
Trò hỏi những điều nơi phố thị…
Quây quần quên bẵng một ngày trôi….

Ba năm như vậy tôi về phố
Tạm biệt học trò ngấn lệ thương
Thấy nghẹn trong lòng nhưng cố nín
Rồi đây lớp mới… chuyện bình thường…

Trời cũng vào thu… tôi nhận lớp
Học trò ăn mặc rất tinh tươm
Làm quen không khí bằng bài hát
Giới thiệu tên nhau rất dễ thương

Xong buổi đầu tiên… nơi chốn mới
Đường về lõa xõa lá khô bay
Nhìn trò nhanh nhảu… dòng đưa đón
Tôi nhớ miền cao những tháng ngày…

Tôi nhớ hôm mùa mưa xối xả
Học trò dúm dó tấm ni lông
Đường trơn ngập nước reo như thác
Chân đất bùn lem bết tóc bồng

Tôi nhớ lại mùa nắng cháy da
Đầu trần, quần vá, áo xoăn tà
Mồ hôi rịn mắt hồng đôi má
Buổi học bừng lên tiếng ê a…

Tôi bỗng thấy mình nhỏ bé đi
Với đôi chân đất đạp mưa về
Với đầu đội nắng rang cây cỏ…
Mỗi buổi đến trường… một chuyến đi…

Thiết Bổng

Recommended For You