Nợ – Duyên

Nợ – duyên mà xoắn với nhau
Trăm năm đầu bạc, trước sau vẹn tròn.
Dù cho lấp biển, dời non
Nghĩa chồng tình vợ sắt son tương phùng.

Vượt trên giông tố, bão bùng
“Đá mềm – chân cứng” không ngừng vươn lên.
Tuy không chung họ cùng tên
Ông Tơ – bà Nguyệt se duyên tơ hồng.

Bảo nhau tát cạn biển Đông
Thuận chồng, thuận vợ là xong mấy hồi.
Mệt chồng tát – vợ nghỉ ngơi
Nhắc chồng cố tát đến hơi cuối cùng.

Khó khăn, thử thách muôn trùng
Vững vàng ý chí, chẳng chùn chí ta.
Bếp hồng rực lửa thế là:
Bảo nhau vun vén xây tòa tình yêu.

Đời người một kiếp bể dâu
Lương duyên sánh cặp như cau với trầu.
Mượn vần lục bát chúc nhau:
“Muôn nhà hạnh phúc, nỗi đau đẩy lùi!”.

Dương Hiếu
(Biên Hòa, 21/6/2024)

Recommended For You