Sóng vỗ tình xa

Hè về phố biển quê tôi
Dạt dào con sóng bồi hồi xuyến xao
Sắc màu nắng hạ hanh hao
Cho ta gửi trọn niềm đau tim lòng

Lặng nghe sóng vỗ bềnh bồng
Tiếng kêu than thở giữ dòng thời gian
Một mình rổi bước lang thang
Trời đêm vắng vẻ vô vàn đơn côi

Hỏi ai thấu hiểu tim tôi
Tình yêu thắm thiết lạc trôi phương nào
Anh luôn áp ủ ước ao
Đường đời bồi đắp ngọt ngào tháng năm

Nuôi tình xây mộng dâu tằm
Để trao em cả ngàn năm mộng lành
Ngọt ngào ấm mãi tình anh
Dịu êm thơm ngát thâu canh bạc ngàn

Nào đâu như ánh trăng vàng
Long lanh đáy nước chỉ mang bóng hình
Ngỡ rằng mãi đẹp lung linh
Ai ngờ ảo tưởng chỉ mình anh vây

Chợt đâu cơn gió nhẹ xoay
Giậc mình mới biết anh đây say tình
Nên ôm mộng ước riêng mình
Thầm nuôi hy vọng vô minh một thời

Tèo Vinh

Recommended For You