Thả diều đồng dao

Lưng trời thăm thẳm mây trôi
Ráng chiều vàng rực lên ngôi nữ hoàng
Chân hoang lê bước lang thang
Nhớ em ruột thắt trăm ngàn mối tơ

Hoàng hôn ảo giác xa mờ
Ngỡ dáng em đó ngày thơ chung đường
Dang tay ra đón đâu còn
Anh bên đồi vắng ngóng mòn con ngươi

Trăng tròn mấy chục năm vơi
Tim anh nhoi nhói nhớ người dấu yêu
Thiều quang chín chục chiều chiều
Cùng em triền dốc thả diều Đồng Dao

Tim anh bỗng thấy nao nao
Xuyến xao xao xuyến tình đầu nên thơ
Vào yêu chưa biết hẹn hò
Để thời gian mãi thẩn thờ trôi qua

Thế là tình đã bay xa…!
Sóng xô vùi dập tình ta tình ta trọn đời
Canh khuya trong giấc ru hời
Giữa cơn mê sảng… từng hồi gọi em

Lê Thị Tý Hoa (Cà Mau)
(26/10/2023)

Recommended For You