Tĩnh lặng

Lặng bước chân qua những nẻo đường đời
Nghe gió thoảng như lời ai nhắn nhủ
Giấc mộng xưa giờ hóa thành sương khói
Giữa dòng đời, ta vẫn mãi đơn côi

Nhớ ngày đó sánh bước những đêm trôi
Tay trong tay nào hay đời bão tố
Giờ riêng bóng, giọt sầu rơi lặng lẽ
Gió thì thầm nhắc chuyện cũ xa xôi

Võng vẫn đưa nhưng còn đâu hơi ấm
Lối cũ về, ai còn nhớ ai
Trăng vẫn sáng nhưng lòng em tĩnh lặng
Mãi khắc ghi một thuở mộng tình nồng

Dẫu thời gian có mờ phai dấu nhớ
Một bóng hình còn in đậm trong tim
Dẫu nhân thế chẳng tròn câu duyên nợ
Vẫn mong người hạnh phúc mãi êm đềm

Nguyễn Thủy

Recommended For You

Để lại một bình luận