Yêu thơ anh nhé

Em yêu hỡi! Hãy yêu thơ anh nhé
Tám năm trời, Facebook gởi hồn mơ
Thơ của anh chỉ là Lãng Tử Khờ
Nên lời yêu cứ ngu ngơ đến lạ

Anh không phải người tình như hoa lá
Chỉ vụng dại như hương cỏ bên đường
Anh chỉ là hạt bụi vương bốn phương
Nên chảng dám nhìn bóng hường kiều diễm

Anh và thơ như hai đầu nỗi nhớ
Cứ chênh chao chẳng bóng bẩy ngọt ngào
Đêm nằm mơ anh chỉ ngắm trăng sao
Gởi hồn mộng bay vào nơi viễn xứ

Tình của anh như biển trời ấp ủ
Ngàn dặm xa gởi thầm nhớ nao lòng
Thơ tình anh như ánh trăng thật trong
Như hồn xuân độ trăng rằm, mười sáu

Thơ của anh bốn mùa thương đau đáu
Thường đi hoang theo sương khói mây mờ
Thơ tình anh viết cho quãng đời mơ
Tìm tri kỷ bạn thơ vui tâm sự

Anh là thế thơ như là hương vị
Vẫn nồng nàn, ý tứ vời người xa
Yêu thơ anh như yêu cỏ yêu hoa
Em xa hỡi hãy yêu thơ anh nhé

Lãng Tử Khờ

Recommended For You