Điều giả sử

Nếu có một ngày anh lặng lẽ rời đi
Tin em gửi còn đâu ai đáp trả
Thơ em viết không thấy anh lai (like) thả
Ôi chao buồn, em chẳng thiết làm thơ!

Ta yêu nhau là bởi cái mộng mơ
Giờ lặng bỏ, câu thơ anh không đọc
Buồn lắm đấy, nên anh đừng như vây
Đừng xa em để cùng thấy nhớ mong

Nếu một ngày không còn thấy trong lòng
Nếu không anh khoảng trời xanh cũng tắt
Nếu không anh chắc lòng em vắng ngắt
Hạ bút nghiên, thơ viết chẳng còn hồn

Chắc lúc ấy lòng anh cũng bồn chồn
Chắc cũng thấy nhớ thơ em lắm đấy
Và khi ấy sẽ viết đầy ra giấy:
Em đâu rồi em, anh nhớ em ơi!

Khánh Hương

Recommended For You