Em đi

Em đi, ừ thôi em đi
Chiều qua mưa tạt còn gì nữa đâu
Còn chăng một cuộc tình đầu
Trái tim khắc một nét sầu ngàn năm

Phải đâu, rượu uống mới nồng
Bên em cũng đủ tháng năm hững hờ
Phận nghèo thi sĩ mộng mơ
Câu thơ bèo bọt ơ hờ dưới tay

Đốt đi em, đốt những ngày
Anh đi hái lá trầu cay chưa về
Tàn chưa nhỉ, một cơn mê?
Quay lưng chim trắng bay về núi xưa

Ngửa mình dưới cỏ say mơ
Vọng nghe con nước đôi bờ sóng xao
Ngàn năm, rồi chẳng là bao
Chiều kia một trận mưa rào cuốn trôi.

Phan Bùi Bảo Thy

Nguồn: Báo Đắk Lắk điện tử

Recommended For You