Gặp em chiều Tắc Vân

    Chuyến xe buýt chiều nay xuôi quốc lộ
    Anh nhìn qua ô cửa thấy xôn xao
    Lá tươi nguyên hò hẹn buổi ban đầu
    Bỗng nghe lòng sao nôn nao đến lạ

    Chỉ một đoạn đường cách mười cây số
    Mà trễ tình nhau mấy nỗi đợi chờ
    Chỉ một ánh mắt dỗi hờn xưa ấy
    Mà buộc tình anh thương nhớ vu vơ

    Quán hẹn em chờ chầm chậm Tắc Vân
    Thương mấy thuở trăng nghiêng chiều sông vắng
    Đêm có thao thức bao nhiêu dòng tin nhắn
    Chẳng bằng một chiều hò hẹn ở Tắc Vân…

    NGUYỄN HOÀI NHẬT

    Recommended For You