Gửi em chút nắng mùa đông

Gió mùa Đông Bắc tìm về
Cho em chút lạnh tái tê đầu mùa
Thẹn thùng thu cũng chào thưa
Hẹn nhau lần nữa giao mùa yêu hương

Thu tàn chút nắng vấn vương
Tôi đi nhặt lá ngàn phương gửi người
Hỏi rằng, ai hiểu tình tôi
Xin đừng rao bán nụ cười trăm năm

Đông về giá rét lạnh căm
Mặt trời xuống thấp tình gần phải không
Nắng lên cho má em hồng
Để môi em ấm ngọt nồng yêu thương

Một năm chỉ mỗi đông buồn
Ai đem nỗi nhớ dẫn đường em đi
Tôi về gom khúc tình si
Thắp lên ngọn lửa xuân thì đợi mong

Gửi em chút nắng mùa đông
Sưởi cho ấm trái tim hồng ngủ quên
Bên anh mưa bão chưa yên
Bao giờ biển nối đất liền, hỡi em

Đỗ Công Luận
(Biên Hòa, ngày 5/11/2013)

Recommended For You

Để lại một bình luận