Lục bát cho Bế Kiến Quốc

Hai hai năm một lời thề
Khói hương ta lại tìm về với nhau
Cũng là qua cuộc bể dâu
Người đi biển thẳm sông sâu dõi tìm

Người bay như một cánh chim
Còn ta ở lại dõi tìm hư không
Dòng đời con nước đục trong
Thuyền ta chèo lái trong vòng trầm luân

Bắt phong trần phải phong trần
Bắt đi cho hết bụi trần thì thôi.
Thì đây cho hết ngậm ngùi
Gửi cho người đấy chẳng buồn nữa đâu

Trăng khuya đã đỗ đỉnh đầu
Bơ vơ gửi một khúc đau đoạn trường
Vẫn còn đây khúc nhớ thương
Dệt thơ gửi những tơ vương đến người

Bao giờ hết nhớ thì thôi…

Đỗ Bạch Mai
(Sáng tác ngày 21/6/2024; Nhớ Bế Kiến Quốc)

Recommended For You

Để lại một bình luận