Mai em về

Mai em về mái tóc rẽ làm đôi
Nửa áp đường ngôi, nửa bồi hồi gió lạ
Nửa ngã màu thu, nửa nồng nàn hạ
Nửa nhớ thương người, nửa dạ quên tôi

Mai em về trong nắng phai phôi
Nửa bờ vai xuôi, nửa bờ gầy guộc
Nửa thả dòng trôi, nửa lòng ao ước
Nửa vướng bụi trần, nửa bước chân son

Mai em về trong ánh hoàng hôn
Nửa hồn thương đau, nửa hồn mơ mộng
Nửa lưng trăng tròn, nửa còn khuyết bóng
Nửa ngắm cỏ mềm, nửa ngóng sao xa

Mai em về nửa tà áo ướt
Bao giọt sương khuya rớt giữa môi mềm
Nửa bờ lưng khô lụa hồng tha thướt
Nửa nhũ căng tròn mượt nét thêu hoa

Mai em về để nửa cuộc đời ta
Nhớ mầm non mai, thương hoa chiều muộn
Tiếc ánh bình mình, nuối chiều buông xuống
Nửa nợ tang bồng, nửa vướng tình em…!

NGUYỄN HỮU CHÁNH, 7/3/2023

Recommended For You