
Chiều lang thang lối cũ
chợt nghe lòng chợt thoáng buồn
Hoa nhà ai nở muộn đợi chân người tha phương
Đi qua đồng cỏ dại, nghe gió hát thật thà
Lời thương sao vụn vỡ, nhớ cuộc tình chia xa
Người xa càng xa vắng, như cơn sóng vô tình
Ngoài đại dương mê mãi, quên bến bờ yêu thương
Bao nhiêu mùa hoa dại bàn cả chiều chơi vơi
Cài hoa lên tóc biếc, ngỡ chừng mùa thu trôi
Lòng như cơn gió lạ, nhớ người về trong mơ
Xa gần tầm tay với, chỉ còn một vần thơ
Người đi đi xa lắm, chiều nay trên lối về
Chợt nghe mùa hoa cũ gọi tên người trên đê
Trên đây là lời bài hát “Mùa hoa dại” – Sáng tác nhạc: Thiên Tuế | Thơ: Thu Nguyễn