Ngẩn ngơ đời

Hôm qua tóc hãy xanh màu
Thanh xuân phơi phới chẳng nhàu ước mơ
Nhìn trời trông đất ngu ngơ
Rộng dài đâu biết tằm tơ nào lường

Nắng mưa giông tố chuyện thường
Áo cơm tiền gạo ngã đường vô lo
Lòng người đen bạc mặc cho
Tâm hồn trong sáng đói no kệ đời

Ngày nay trắng điểm xơ cời
Phong sương trĩu nặng rã rời phân minh
Vết hằn trên trán kết tinh
Hải hà sóng gió mưu sinh dãi dầu

Thế nhân biến đổi cơ cầu
Bạn, thân lấm bẩn đục ngầu lợi danh
Lọc lừa gian dối lưu manh
Kim tiền chức vị hôi tanh nghĩa tình

Sa chân bước lỡ hành trình
Cố trông tìm một bóng hình đã quen
Thói thường bỡn cợt ghét ghen
Ngoảnh đầu hụt hẫng dạ hoen đắng lòng

Lạc trôi cô lữ giữa dòng
Hoàng hôn vời vợi lưng tròng thoáng xa
Nhìn về dĩ vãng đã qua
Phai màu nhiệt huyết sờn da rám đời

Trần Hạ

Recommended For You