Nửa đời còn lại

Mình đâu biết những năm tháng sau này
Thật bình yên hay giăng đầy bão tố
Những đau thương – khó khăn và gian khổ
Đã đủ rồi muốn tìm chỗ an yên

Trồng thật nhiều những khóm cúc ngoài hiên
Ngày gom nắng gửi nỗi niềm để xuống
Tối ngủ ngon chẳng lo chi phiền muộn
Khép mi gầy dỗ giấc ngủ thật sâu

Ngày mới lên nhóm bếp lửa bắt đầu
Nấu bữa sáng với rau rừng hái được
Mộng điền viên đó là điều mơ ước
Chỉ thế thôi, bon chen đã mệt rồi

Mở ô cửa cho ánh nắng mặt trời
Sưởi ấm lại thấy yêu đời hơn nữa
Để tim yêu không còn mang xẻ nửa
Nửa khóc cho mình, nửa khóc cho ai.

Mạc Ngôn

Recommended For You

Để lại một bình luận