Biên Hòa lạnh lắm bến sông giăng
Nỗi nhớ đong đầy nhớ Cái Răng
Chợ nổi hình thành lâu lâu lắm
Trên xuồng dưới nước bóng hình trăng
Xa xôi cách trở khó về thăm
Mấy dặm đường dài đã bặt tăm
Rộn rịp xuồng ghe trên bến nước
Như còn đọng lại mãi trong tâm
Đong đầy nổi nhớ nhớ quê hương
Ấp ủ trong tim thắm nét buồn
Cái chợ thân yêu luôn sâu đậm
Làm sao chẳng nhớ nổi buồn vương
Nhớ nội nhớ ba nhớ nhớ lắm
Thèm thuồng được đến sáng mờ sương
Bên bà quấn quít tay mang giỏ
Nội dắt con đi đến chợ thường
Thật sự xa rồi xa thật sao
Ngồi buồn nhớ lắm đến hư hao
Hai đầu nổi nhớ luôn in đậm
Một bước xa quê lệ mãi trào
Nước mắt dầm chan đẩm lệ đau
Ngày về biết có được cùng nhau
Niềm vui rộn rã trong lưu luyến
Lặng lẽ âm thầm lệ úa nhàu
Kim Nguyệt
(Sáng tác ngày 29/7/2024)
