Qùa tặng cho em

Mới làm quen, em thích anh họa sĩ
Khi quen rồi anh thi sĩ hồn em
Đến lúc yêu… anh tập làm ca sĩ
Ru ngọt ngào giọng hát tự trái tim

Cưới nhau xong em ngỡ mãi êm đềm
Nhưng đâu phải cuộc đời là tranh đẹp!
Cũng có khi em khóc giữa hoàng hôn
Thương lắm em ơi! Một đời lao khó

Biết nói sao… thôi duyên nợ em à!
Cho anh vẽ tiếp bức tranh “đời” chấm, phá
Mỏi chân rồi…. anh lại họa chân dung em
Tặng em bài ca “tình yêu dĩ vãng” giọng khô khàn

Anh tặng nốt… mấy dòng thơ đời… con cóc
Đi mỏi cuộc đời….
Anh chỉ còn lại nụ cười thôi!

VĂN CƯ  (Hạ – 2015)

(Trường THCS Trần Quang Diệu, Buôn Đôn, Đăk Lăk)

Recommended For You