Râm bụt

Ngày chập chững đã xanh lìa xanh lạc
Tập tò yêu thêm đỏ mắt mong chờ
Râm bụt ơi, cứ lặng thầm thắp lửa
Cứ lặng thầm nhen nhóm những ước mơ…

Xuôi ngược vân tay một thuở dại khờ
Còn đậm nhạt in hình trên mặt lá
Vắng người xưa gió quen thành gió lạ
Nét đan thanh cũng mưa nắng cũ càng

Ngơ ngác vườn phai một góc địa đàng
Con bướm mộng chập chờn đêm mỏi cánh
Ai tìm ai trong võ vàng trăng lạnh
Chút lập lòe đom đóm cũng nhòa sương

Sắc có thừa hương lại chẳng nên hương
Thờ ơ gió lướt qua đời râm bụt
Bao tha thiết là bấy nhiêu hẫng hụt
Lạc lìa xanh, côi cút đỏ… mong gì?

NGUYỄN NGỌC HƯNG

Recommended For You