Tìm về tuổi thơ

Quê hương ơi… bao nỗi nhớ đầy vơi
Cánh diều biếc của một thời thơ dại
Sông như lụa ôm lưng làng chảy mãi
Con đò chiều hoang hoải bến sông quê

Đồng lúa vàng uốn lượn dọc triền đê
Cây cầu nhỏ đưa tôi về quá khứ
Cánh cò trắng lời mẹ ru chưa cũ
Câu ca nào vỗ giấc ngủ đầu nôi

Bát cơm quê chan lẫn giọt mồ hôi
Vai mẹ gánh cả một đời lam lũ
Cảnh nghèo khó nên bữa no bữa đủ
Khói lam chiều phủ bóng mái tranh xiêu

Xa quê hương lòng thương nhớ thật nhiều
Tuổi thơ ấu với bao nhiêu kỷ niệm
Nơi phố thị đầy xa hoa phù phiếm
Tôi lặng thầm tìm kiếm mảnh trăng quê…

Phạm Vậng

Recommended For You