Trả lại những vần thơ

Em gửi anh vần thơ tình năm ấy
Gửi trả anh trang giấy viết hôm nào
Gửi trả anh câu ước nguyện được trao
Em chỉ giữ lời ngọt ngào thơ mộng

Gửi trả anh nụ hôn nồng cháy bỏng
Ở vần thơ nung nóng cả tâm hồn
Gửi trả anh trong những buổi hoàng hôn
Lòng nhung nhớ dạ bồn chồn xao xuyến

Bởi với anh giờ không còn lưu luyến
Giữ làm chi chỉ là chuyện thơ tình
Để trong tim hễ mỗi buổi bình minh
Ngồi thẫn thờ ngắm hình qua mạng ảo

Vì em biết mình chưa được chu đáo
Để cùng anh kết khờ khạo tình thơ
Có lẽ chăng em sẽ chẳng mong chờ
Ghép vần thôi còn không mơ gì nữa

Đặng Tin

Recommended For You

Để lại một bình luận