Anh vẫn đợi…

Anh vẫn đợi
Mỗi lần thu trước ngõ
Vàng lá bay để lá lại xanh
Như gỡ sầu em chiều phương đó
Cho buồn em mấy bận sẽ lành

Hoa vẫn đợi
Mùa xuân chín trên cành
Nụ tình thơm là cả tình anh
Lời yêu thương én về chắp cánh
Ríu rít mừng hạnh phúc vây quanh

Đời bể dâu
Chưa thành duyên nợ
Anh là người mãi kẻ đến sau
Nơi dấu chấm thôi không còn sợ
Mưa gió mặc tình ta có nhau

Anh vẫn đợi
Lành vết thương đau
Dẫu tàn phai, dẫu lắm nát nhàu
Hai trái tim em về khâu vá
Ôm trái yêu thơm lựng tựa đầu

Em có mong
Dù sông cạn sâu
Thuyền duyên chở đoạn cuối đến mau
Mắt sẽ khô giọt sầu rơi đậu
Môi cười và tóc rối thôi bay!

Anh vẫn đợi
Thu cũ đổi màu
Tình trong em tình cũng đổi thay
Cho anh chỗ nằm nơi tim ấy
Dìu nhau, quên dấu tích lưu đày!

Duong Tran Van

Recommended For You

Để lại một bình luận