Câu thơ trên cỏ hay lòng người dưng

Tháng mười lạnh mới chớm đông,
Lá vàng còn đợi bên dòng sông mơ.
Môi em như lửa thẫn thờ,
Đốt từng ngọn gió đợi chờ mùa yêu

Ngoài hiên sương phủ giăng chiều
Lam buông theo bóng khói neo mái đình
Trăng non thèn thẹn nghiêng mình
Nâng ly rượu nóng cạn nghìn giấc say.

Em vừa trải chiếu đêm nay,
nằm nghe đá hát mộng bay phiêu bồng.
Cạn thu sót lại đôi dòng,
Câu thơ trên cỏ, hay lòng người dưng.

Lương Cẩm Quyên

Nguồn: Báo Công An Nhân Dân

Recommended For You

Để lại một bình luận