Chờ mong

Ngày đầu tháng bảy qua mau
Mặt trời hanh nắng đua nhau trốn rồi
Sáng ra ánh nắng mồ côi
Tiếng ve sầu tắt lòng rồi chẳng tan

Nắng rơi đọng giọt nằm ngang
Hững hờ gió vắt lượn sang giàn trầu
Hàng cau đứng ngẩn ngơ lâu
Trắng hoa rơi rụng ngát màu quẩn hương

Nỗi lòng ai đau đáu vương
Lòng yêu dạ nhớ nhưng đường cách xa
Chiều hoàng hôn nắng nhạt nhòa
Gói yêu giấu nhẹm khóc oà tim côi

Thương người ta quá xa xôi
Mong trời mát nắng mây trôi hững hờ
Trăng tròn sáng tỏ bến mơ
Gọi bình minh thức hững hờ bên em

Vũ Dung
(2/7/2024)

Recommended For You