Em và thơ

Em ẩn vào trong những vần thơ
Như cô Tấm ẩn vào trong quả thị
Mỗi một khi em ngồi ngẫm nghĩ
Ai hiện về dắt lối em đi!

Ánh mắt em có sức hút diệu kỳ
Để ai đó chìm vào giếng ngọc
Ai hiện về cả khi em khóc
Qua chênh chao… soi chỉ… thấy lòng mình!

Chẳng dám khen em là đẹp là xinh
Chỉ thấy nét dịu dàng duyên dáng
Như biển rộng trời cao xán lạn
Nhuộm hồn ai xao xuyến mênh mang!

Thầm ước ao… là sợi nắng vàng
Buộc vào nhau cho bồng bềnh nỗi nhớ
Dẫu tình ta chẳng phải là duyên nợ
Chỉ yêu thơ cũng đã đủ lắm rồi!

Đào Việt

Recommended For You