Hạnh phúc hồi sinh

Đánh đổi bằng quãng đời khó nhọc
Với nụ cười, tiếng khóc đan xen
Anh cùng em chưa từng lỗi hẹn
Luôn vượt qua sóng gió cuộc đời

Có những lúc tâm trạng rối bời
Đôi tay mình chẳng rời nhau được
Nhìn cùng hướng dìu nhau ta bước
Vượt đêm dài đi đến bình minh

Thế rồi hạnh phúc đã hồi sinh
Anh bên em nghĩa tình sâu nặng
Bão tan rồi sóng yên biển lặng
Lại bên nhau một mái ấm gia đình

Cảm ơn anh! Nửa trái tim mình
Cùng ghép lại chảy dòng máu đỏ
Hai tâm hồn cùng chung nhịp thở
Hạnh phúc này đã hóa trăm năm

[Chưa rõ ai là tác giả của bài thơ này]

Recommended For You