Sớm mai này, sớm mai kia
Dẫu là bèo nước đừng chia cách mình
Thời gian dù có vô tình
Xin năm tháng hãy chứng minh sông dài
Ta ngồi trong tiết xuân phai
Nhìn qua bóng nắng thấy mai vẫn vàng
Gió đông se ngọn nhẹ nhàng
Đi qua cửa vắng muộn màng chưa em?
Vị trà vẫn đượm môi mềm
Nghe trong tiếng nước sôi tìm người xưa
Nhịp thời gian – Cánh võng đưa
Khép đôi mắt ngủ vào trưa sang chiều
Màu trời xanh đến liêu xiêu
Phía mây bay lẫn ít nhiều nhớ thương
Dẫu cho nát cỏ con đường
Dấu chân em vẫn vấn vương ngậm ngùi
Bao nhiêu lá mục chôn vùi
Tro than kỷ niệm buồn vui ngọt ngào
Bàn tay hạnh phúc em trao
Đừng quên ấm lạnh khi chào biệt ly
TỪ KẾ TƯỜNG
(Bến Lặng, 25.03.2025)
