Nghiêng

Đất nghiêng, rượu giúp làm thơ
Lúm đồng tiền để anh mơ, tìm mình
Nón nghiêng em liếc, mái đình
Làng đang vào hội, chúng mình gặp nhau

Lá trầu nghiêng, liếc quả cau
Tìm nàng vôi trắng, cho nhau thắm lòng
Cầu nghiêng soi bóng, suối trong
Phải duyên em quyết một lòng, chờ anh

Trời cao nghiêng bóng mây xanh
Xuân về ong, bướm yến oanh tìm bầy
Mặt trời nghiêng, má hây hây
Quay quanh quả đất, tạo ngày và đêm

Trăng nghiêng soi bóng, êm đềm
Lập lòe lửa lựu, bên thềm gọi trăng
Sông Ngân nghiêng bóng chị Hằng
Để trâu ăn lúa, gọi thằng Cuội ơi

Chiều nghiêng khuất bóng, mặt trời
Đêm canh quan họ, là nơi hội hè
Cánh diều nghiêng, bóng lũy tre
Trên đê lũ trẻ, chiều hè chăn trâu

Võng nghiêng, bóng mẹ còn đâu
Tìm trong cổ tích, cơi trầu mẹ ăn
Cò về nghiêng bóng bên anh
Câu dân ca mãi ngọt lành, mẹ ru

Lê Hồng Thuân
(Hà Nội, 29/7/2024)

Recommended For You

Để lại một bình luận