Ngỡ ngàng

Anh trở về phố vắng quá em ơi
Hoàng hôn xuống bước chân anh bỡ ngỡ
Đường vắng hoe không sắc hoa phượng đỏ
Hạ đi rồi thiếu vắng tím bằng lăng

Thu đã sang anh không khỏi ngỡ ngàng
Không có em đón anh như ngày trước
Không có em tim nhói đau bất chợt
Giọt nắng buồn sót lại giữa chiều buông

Đâu còn nghe những thủ thỉ yêu thương
Trong xa cách về lấp đi nỗi nhớ
Trong tim anh bao điều đành bỏ dở
Và chữ anh – em quên tự lâu rồi

Chiều nay về hứng những giọt nắng rơi
Để sưởi ấm nửa tim hồng lạnh buốt
Lá thu rơi bên tai anh thảng thốt
Hạ chia tay chỉ thấy lá thu vàng…

NGUYỄN NGỌC VINH

Recommended For You

Trả lời