Nhặt cánh hoa rơi

Em đi nhặt cánh hoa rơi
Lộc Vừng yêu dấu giữa đời bình yên
Yêu hoa lại nhớ bạn hiền
Hương hoa thơm ngát khắp miền gần xa

Mong anh trở lại quê nhà
Một mùa hoa thắm lại qua mất rồi
Lộc Vừng đứng đó anh ơi
Vẫn xanh màu lá giữa đời đẹp sao

Nhớ thương thương nhớ dạt dào
Ước mong gửi đến nơi nào có anh
Lộc Vừng hoa đỏ lá xanh
Bông chùm thả dáng bức tranh quê mình

Lộc Vừng dưới nắng lung linh
Mùi hương ngan ngát hoa xinh giữa đời
Lộc Vừng gợi nhớ người ơi
Hoa đang rực rỡ giữa đời an yên

Ngắm hoa thấy nụ cười hiền
Nỗi lòng thương nhớ gửi miền phương xa
Lộc Vừng hoa cảnh nhà ta
Những mùa hoa thắm mặn mà tình thân

Cả nhà gắn bó quây quần
Cùng màu hoa đỏ nghĩa ân đong đầy
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Mình em ôm trọn tháng ngày cách xa

Trăng Xanh
(Hà Nội, 26/6/2024)

Recommended For You