Nhớ một vòng tay

Khuya ngồi cặm cụi viết vần thơ
Gửi đến ai kia những đợi chờ
Dẫu biết tình yêu luôn cách trở
Lòng vui rạo rực đón niềm mơ

Xa rồi nhớ lắm một vòng tay
Kỷ niệm hằn sâu chuỗi tháng ngày
Ấp ủ trong tim hình bóng ấy
Tình xưa giữ vẹn giấc nồng say

Thu về nhắc lại buổi bình minh
Kể hết anh nghe chuyện chúng mình
Thuở ấy trêu nhau hờn nũng nịu
Đùa em bé nhỏ rất là xinh

Nao lòng lỗi hẹn hỡi người thương
Mãi gọi tên anh suốt dặm trường
Trách giận bên kia người lạc lối
Tim hồng cháy bỏng dạ còn vương.

Thảo Mây

Recommended For You

Để lại một bình luận